Vần thơ cho năm mới

31/12/2020 là ngày cuối cùng của năm 2020, đánh dấu một năm với 365 ngày trôi qua thật nhanh, khắc ghi bao kỷ niệm vui buồn. Những câu chuyện vẫn còn dang dở, những dự định còn chưa thực hiện được, những ký ức còn chưa kịp phai nhòa,... tất cả đã hóa thành kỷ niệm nhưng cũng chợt ùa về trước thềm xuân!

Nhân dịp đón mừng năm mới 2021, các tác giả đến từ Vĩnh Long gửi đến Thời báo Văn học Nghệ thuật những bài thơ mộc mạc, chân chất mà mang đậm tình cảm của mùa xuân.

Mừng xuân Tân Sửu  

Ngày dài tháng đợi chờ năm

Thời gian chậm nhịp đêm rằm trăng treo

Tình yêu cũng bởi kiếp nghèo

Râu tôm bầu luộc cheo leo thuở hàn

133718972-216832169975530-3094710680414389709-n-1609408650.jpg
 

Ngao du sơn thủy ta nàng

Đất trời sông núi mây ngàn cuốn trôi

Nợ duyên tiền kiếp xa rồi

Để tình mong đợi một thời chờ trông

 

Lá vàng rơi rụng bên sông

Tình yêu nồng thắm chỉ hồng se tơ

Em ơi! Ngày đợi tháng chờ

Mừng Xuân Tân Sửu giấc mơ trâu vàng

 

Khải Nguyễn (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long)

Xuân mới, niềm vui mới

Xuân qua khép lại hai mươi

Xuân này hai mốt sáng ngời niềm tin

Đô thị sinh thái Bình Minh

Sáng - xanh - sạch - đẹp quê mình khang trang

134395662-764781117455590-3054419232145905920-n-1609408650.jpg
 

Mừng xuân mai nở rộn ràng

Một niềm hy vọng ngập tràn yêu thương

Tình xuân duyên dáng lạ thường

Đất trời tỏa khắp mùi hương xuân về...

 

Tuấn Nguyễn (Bình Minh, Vĩnh Long)

Một thời để nhớ

Một thời để nhớ gặp nhau

Trao nhau tình nghĩa ân sâu mãi còn

Cho dù nước chảy đá mòn

Đổi thay mặn nhạt vuông tròn… mấy người

74564386-3009681579256344-6158359739500593152-o-1609408650.jpg
 

“Thương nhau chín bỏ làm mười”

Giữ cho tình bạn thắm tươi một lòng

Dù rằng gặp cảnh gai chông

Chung tay tiếp sức đồng lòng vượt qua

 

Nhiều đêm khắc khoải trong ta

Nhớ ngày xưa ấy có ta với người

Trên môi hé nở nụ cười

Một thời vui vẻ làm người nghĩa nhân!

 

Lê Minh Tú (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long)